Chào cả nhà, khi e viết những dòng này thật sự e đã bình tâm, đã không còn cảm xúc đau khổ hay dằn vặt gì nữa. Một tháng trước bạn trai nói lời chia tay với em sau một đêm hẹn hò, một đêm gọi là đầy đủ, a ấy làm rất trọn vẹn mà e cứ ngĩ đó là dấu hiệu tốt sau một thời gian tụi em giãn nhau ra. Nào ngờ đâu, đó lại là đêm cuối a ấy dành cho em. Thật sự sau khi nge lời chia tay e hụt hẫng nhưng lại mặc kệ, với lý do tình yêu dành cho em đã nhạt, anh ấy không thể tiếp tục được nữa. Em cũng im lặng đồng ý từ đó đến nay, tụi e yêu nhau được 2 năm, hai đứa cách nhau 04 tuổi, cách nhau 30km, đã ngĩ đến việc sang năm là về chung một nhà. Thời gian qua e cũng không đau buồn gì nhiều lắm, nhưng trong tâm vẫn không muốn mất a, vẫn ngĩ anh sẽ quay lại. Nếu bây h vì cảm thấy e còn tình cảm thì e nên làm gì, và khi tình yêu a đã nhạt thì e còn có % nào không ạ, mọi người tư vấn giúp em với.