Chuyện của em là thế này, chỗ em làm là 1 cty nhà nước khá lớn, lương cũng cao so với mặt bằng chung. Nhưng cả nhà biết rồi đấy, nhà nước mà, việc thì ít mà người thì nhiều. Em thì mới đi làm được 2 năm thôi, quyền lợi của mình thì chưa có bị ảnh hưởng gì. Công việc thì vẫn cứ hàng ngày êm đềm , ko có sếp nào la mắng, mọi người đoàn kết vui vẻ. Tuy nhiên, em hầu như chả phải làm gì ngoài việc ngồi nghiên cứu mấy cái vớ vẩn, mãi rồi cũng chán, chả học hỏi thêm được gì. Bạn bè em thì bảo mày sướng quá vớ đươc cái chỗ ngon lành lại nhàn hạ.


Nhưng cứ như thế này mãi thì cũng ko đc. Cả nhà cho em 1 lời khuyên vơi nhé.