Nhà chồng em có 2 máy ảnh rùi, BC 1 cái, anh chồng 1 cái, em vì muốn lưu lại các khoảnh khắc của con nên bảo chồng tậu riêng 1 cái để lúc cần là dùng ngay , thế là chồng em lại tậu thêm 1 cái nữa. Nhưng từ ngày có máy này, các em họ bên chồng có việc đi đâu là lại lên mượn. Em cũng không đến nỗi không cho mượn nhưng cũng không vui lắm vì khi mượn hầu như không hề hỏi qua em. Toàn gọi cho chồng em thôi, rồi bảo em : chị cho em mượn máy ảnh của anh X.


RỒi chồng VC em có 2 máy tính, lúc mượn cũng hỏi chồng em thôi, rồi đến lúc trả cũng " Em trả anh X cái máy tính."


Những lúc như thế em cảm giác mình chả là cái gì cả. Như đó không phải đồ của mình vậy . KHông hiểu em có nhạy cảm quá không hay ích kỷ qua không???