E đã chia tay với ng yêu vì ng yêu e có ng mới và giờ e phát hiện e có baby hơn 6 tuần rồi các mẹ ạ... Sáng giờ e loạn cả lên, nửa hạnh phúc mà nửa lo lắng, vì e cũng thích làm single mom, ko muốn có chồng, nhưng e ko ngờ là ngay lúc này e lại dính bầu, khi mà công việc e đang ngập đầu. Nhưng e vần quyết định giữ baby lại vì chỉ nghĩ tới việc bỏ thai thôi là e thấy sợ lắm, e ko dám bỏ, mặc dù e biết nếu giữ lại thì thời gian sắp tới của e sẽ rất khó khăn. Sắp tới e dọn ra ngoài sống 1 mình vì e định giấu gia đình và tất cả bạn bè, chỉ cho a trai, bạn thân và các sếp e biết chuyện này. Hiện giờ e chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện bầu bí hết, các mẹ có bí quyết gì chỉ e với ạ, e nghén kinh khủng, nghĩ tới đồ ăn thôi là buồn nôn rồi chứ chẳng cần phải nghe mùi, cộng thêm e bị viêm vùng kín nữa chứ, e bị ra nước trong mà có cặn lợn cợn rất nhiều, rồi khí hư đóng bên trong cũng nhiều mà có mùi nữa, e lo lắm, ko biết có ảnh hưởng gì đến e bé ko các mẹ? E nghe nói có bầu ko được sử dụng thuốc nhiều vì sẽ ảnh hưởng thai nhi mà nếu cứ để viêm như vậy thì có sao ko??! Với lại 3 tháng đầu nên ăn gì kiêng gì e cũng chả biết gì hết, mẹ nào biết chỉ e với ạ e cảm ơn nhiều lắm!!!