Duy Nhân đã khóc đỏ hoe mắt khi anh phải cách ly gia đình, người thân để chuẩn bị cho đợt hóa trị đầu tiên.



Mặc dù luôn tỏ ra lạc quan khi bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng đôi khi người mẫu Duy Nhân cũng không khỏi tủi thân. Trên trang cá nhân cách đây ít giờ, anh bày tỏ: "2 ngày nữa là vô đợt hoá trị đầu tiên. Nhưng bác sỹ đã cho chuyển lên phòng cách ly từ hôm nay rồi. Nằm một mình trong phòng cảm thấy trống rỗng quá. Bây giờ gia đình chỉ có thể nhìn Duy Nhân qua tấm gương ngoài phòng thôi. Biết sao giờ, bệnh thì cố gắng thôi. Hôm nay mới cảm nhận được hết tất cả. Hẹn tất cả mọi người vào một ngày sớm nhất. Duy Nhân yêu tất cả mọi người!".



Theo lời Duy Nhân, anh đã phải cách ly sớm để thực hiện đợt hóa trị đầu tiên và hiện giờ gia đình chỉ có thể nhìn thấy anh qua tấm gương. Khi nằm một mình trong căn phòng vắng vẻ, Duy Nhân không khỏi cảm thấy buồn bã, trống trải. Nhưng anh cũng tự nhủ với lòng, phải cố gắng để vượt qua bệnh tật. Nam người mẫu cũng gửi lời yêu thương tới tất cả mọi người đã ủng hộ anh. Cùng với lời bộc bạch, Duy Nhân chia sẻ hình ảnh nằm trên giường bệnh và khóc đỏ hoe mắt. Bức hình khiến hàng ngàn người hâm mộ phải rơi nước mắt và đều cầu mong cho anh mau chóng vượt qua bệnh tật.






Duy Nhân khóc đỏ hoe mắt khi bị cách ly để hóa trị đợt đầu.





Trước hoàn cảnh của Duy Nhân, có rất nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng và chung tay ủng hộ
cho người đồng nghiệp đang gặp khó khăn của mình. Nhiều người đã đến thăm, tặng quà và tổ chức các buổi quyên tiền giúp đỡ như chương trình: 'Tình đời nghệ sĩ' mới đây được Nhật Tinh Anh chia sẻ trên Zalo.




Một câu chuyện nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa cuộc sống. Cầu mong phép màu sẽ giúp cho Duy Nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này để tiếp tục cuộc sống của mình.






Duy Nhân đang phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng anh vẫn lạc quan.




Duy Nhân viết: "Những người phụ nữ quyền lực. Lúc nào cũng ép tôi ăn, tôi uống. Nhìn họ chăm sóc tôi, tôi cứ nghĩ mình là chú nhóc. Hạnh phúc lắm. Chỉ mong nụ cười sẽ mãi tươi trên môi của họ. Vì tôi yêu họ lắm!”.



Ngôi Sao