Đã bao giờ bạn thật sự sống vì chính bản thân bạn chứ không phải vì mong muốn của người khác. Cuộc đời này lắm đắng cay, bạn sẽ chẳng bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người đâu. Nên đừng đặt quá nặng việc mọi người xung quanh đánh giá bạn. Bạn sống cho bạn chứ không phải cho người khác. Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Bạn đã sống đúng với lý tưởng của bản thân chưa mà bạn phải đi sống thay cjho người khác. Nếu hôm nay bạn sống vì muốn làm hài lòng ai đó thì tương lai có thể bạn cảm thấy hối tiếc những gì bạn đã bỏ lỡ. Tôi mong bạn sẽ vì bản thân bạn nhiều hơn. Chỉ khi bạn lo được cho bản thân bạn thì bạn mới có khả năng lo được cho người khác, hãy nhớ điều ấy nhé.