Dừng đèn đỏ .Một việc tưởng chừng khá đơn giản , nhưng mấy ai trong chúng ta làm được ?



Tôi chưa từng đi học luật giao thông , chỉ được nghe nói qua một vài lần ở trường học , tôi không hiểu hết biển báo chỉ đường , nhưng ít nhất tôi vẫn hiểu là khi đèn giao thông chuyển sang tín hiệu đỏ nghĩa là phải nhường đường cho người khác , và tất nhiên ai trong chúng ta tham gia giao thông cũng hiểu được điều đấy . Vậy mà không biết từ bao giờ những tuyến đường thành phố bỗng trở thành đường rừng núi . vì í thức của chúng ta - í thức những người sống ở thành phố



Tôi hay lang thang trên những tuyến phố của hà nội những lúc đi làm về , hoặc lúc rảnh rỗi , nhất là những tuyến phố vắng , vì chỉ ở đấy mới tránh xa được cái sự ồn ào của đô thị . Lúc đấy bạn mới có thể thả mình đi xe thật chậm để ngắm cảnh vật bên đường mà không phải hít khói xe . Tôi vẫn nhớ có những lần tôi đi chơi buổi tối khi đèn giao thông vẫn còn hoạt động , tôi dừng xe ở cột đèn khi tín hiệu đang màu đỏ và chợt nhận ra là chả có ai dừng lại cả , chỉ mình tôi đứng ở dưới cột đèn tín hiệu , thậm chí có người đi qua còn quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu . Người ta cứ thế đi qua mà không cần để í xem có đèn hay không , dường như việc này đã thành thói quen trong mỗi chúng ta mà ta không hề biết , ta chỉ biết dừng lại khi nào có nhiều người cùng dừng lại , khi mà có công an , hay khi bạn phải đèo bố mẹ. Lúc đấy , bạn mới biết đến cái đèn tín hiệu .


Vậy sự tự giác của chúng ta đâu rồi ??? Chả nhẽ cứ phải có người giám sát bên cạnh ta mới chịu làm , chả nhẽ sự tự giác của chúng ta kém đến thế , một cái đèn đỏ bình thường chỉ khoảng 30 giây hoặc ít hơn , chỉ đủ để ta nói một vài câu , đủ để ta lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc , mà lại không đủ cho ta tự giác dừng lại sao?



Cũng có nhiều lần , Tôi dừng lại khi tín hiếu vừa từ vàng chuyển sang đỏ thì cũng có một số người dừng cùng , nhưng khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 5 giây và tín hiệu bên kia vẫn đang xanh thì dường như họ không đủ kiên nhẫn nữa và bắt đầu nổ máy đi , 5 giây, có đủ để bạn làm gì không, tại sao phải vội vàng đến thế nhỉ . Và chỉ cần một người đi là rất nhiều người khác cũng bắt đầu đi theo . Một phần tâm lý không muốn thua kém , Và một phần tâm lý chúng ta sợ . Sợ cảm giác lạc lõng giữa mọi người , khi mà mọi người đi mà mình dừng lại. Mặc dù ta biết ta đúng , còn họ sai nhưng ta không đủ khả năng để đứng lại , để giữ vững lập trường của mình , hay do ta quá yếu đuối nên phải học cách sống theo bầy đàn ? Tại sao lúc đấy ta không cố gắng đứng lại và biết đâu sẽ có nhiều người cùng đứng lại như ta .



Vậy nên hãy cố gắng dừng đèn đỏ bạn nhé , vì mỗi khi ta dừng lại , ta đã tự làm cho mình trở nên tự giác hơn , biết tôn trọng pháp luật hơn và hãy cố gắng đứng vững nếu như có ai đó vượt đi nhé , vì ta có lập trường của riêng mình mà , vì ta biết đúng,sai và vì ta dừng lại sẽ có người dừng lại như ta mà . You are not alone ;)