Tuyệt đối đừng bao giờ phải bắt người khác lựa chọn một cái vấn đề gì cả. Đặc biệt là những bạn khi mà yêu nhau thường hay hỏi câu là giữa sự nghiệp và em thì anh lựa chọn cái nào? Hoặc là giữa gia đình và anh thì em lựa chọn ai? Không hiểu các bạn có suy nghĩ gì khi mà nói ra những cái câu nói như thế này hay không? Các bạn thừa biết là khi hỏi như vậy thì đối phương sẽ rất là khó trả lời, vậy tại sao các bạn lại còn muốn hỏi nó trong kỳ một câu hỏi nó vô nghĩa như vậy? Đương nhiên là đối với con trai thấy sự nghiệp rất là quan trọng, nếu như mà con trai không có sự nghiệp trong tay thì hỏi thử xem có ai chấp nhận một người con trai, một người chồng mà không có sự nghiệp gì trong tay, và không có cái gì nổi bật cả. Vậy liệu có ai chấp nhận một người con trai đó hay không? Còn đối với con gái thì nếu như bạn hỏi chọn gia đình và bản thân bạn thì bạn nên suy nghĩ lại là đối với ai cũng vậy gia đình là trên hết. Bạn là ai mà lại đi so sánh với gia đình của cô ấy? Bạn có tự tin rằng là bạn sẽ đi cùng cô ấy đến suốt cuộc đời này hay không? Hay chỉ là những lời hứa suông mà thôi, rồi sau đó lại rời bỏ cô ấy và đến với một người khác và người đó lựa chọn bạn thay vì lựa chọn gia đình? Thật ra mà nói thì sẽ không có ai đi cùng với bạn suốt cuộc đời cả, kể cả gia đình cũng vậy nhưng chỉ có gia đình là lúc nào cũng ở bên bạn cả. Những lúc mà bạn buồn, những lúc mà bạn tuyệt vọng nhất, những lúc mà bạn không có nơi lương tựa thì gia đình luôn sẵn sàng đón bạn quay trở về. Và gia đình là nơi bạn lớn lên, trưởng thành, và thành người cũng chính là nhờ gia đình đó vậy bây giờ lại đi hỏi người ta lựa chọn giữa gia đình và bạn có quá đáng lắm hay không? Cho nên là chúng ta đừng bắt ai lựa chọn bất kỳ thứ gì cả, làm như vậy đối phương sẽ rất là khó xử và đôi khi vì những cái câu hỏi vớ vẩn đó mà khiến cho cái mối quan hệ của chúng ta xảy ra nhiều mẫu thuẫn và cái câu chuyện đó ngày càng đi xa hơn nữa.