Vì mình chưa va vấp nhiều nên còn vụn về trong cách cư xử giữa đồng nghiệp với nhau gây không ít khó khăn trong công việc. Bạn nào đã từng phải đối phó với đồng nghiệp khó chơi để công việc của mình không bị ảnh hưởng thì vào chia sẻ nhé:)


Đơn cử cho vấn đề hiện tại của mình:


Đồng nghiệp lớn tuổi thì nói nhiều làm ít, làm thì sai đầu sai đuôi, đi sửa chỗ sai cho bả thì chẳng thà tự làm luôn cho nhanh, góp ý thì bảo làm vậy đấy, có ngon thì báo giám đốc cho nghỉ đi, mà để ngồi chơi thì sếp nói mình ôm đồm làm luôn việc người khác.


Đồng nghiệp gần lớn tuổi thì trình độ không có, năng lực làm việc cũng không, suốt ngày giống như con ốc sên, chỉ biết bò bằng miệng, thượng đội hạ đạp, chuyên thêm mắm dặm muối đâm lén sau lưng. Các gì cũng hỏi, cái gì cũng không dám làm, ngay cả địa chỉ công ty cũng không dám báo cho khách hàng biết, sợ báo sai. Đang tập trung làm việc mà cứ phải ngưng giữa chừng để trả lời những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, thậm chí đã trả lời cả chục lần, đâm ra bực bội vì mất thời gian.