Chào các mẹ, dạo này ở mục tâm sự có nhiều chuyện ngoại tình quá, thành thử ra em cũng trở nên nhạy cảm hơn hic hic.Và em cũng có một chuyện cần mọi người tư vấn giúp xem phải làm sao để giảm một chuyện ngoại tình sắp xảy ra :Laughing:


Chuyện là thế này, chồng em có một nhân viên mới, cô bé này kém hắn 4 tuổi, "hai người tâm đầu ý hợp lắm ạ", chồng em khen cô bé đó thông minh, nhiều ý tưởng và coi như em gái. Còn cô bé đó thì lại coi chồng em như anh trai, có chuyện gì từ chuyện công việc, học hành, yêu đương đều mang ra tâm sự, hỏi ý kiến :Drooling:


Em biết được điểu này là do ông xã thật thà kể lại một cách vô tư.


Rồi em cũng nói chuyện với cô bé đó, chà chà, thần tượng chồng mình quá thôi :Clown:


Hiện tại cô bé đó đang bị thất tình, và đương nhiên là đang chia sẻ tâm sự với ông xã hic hic, liệu có một ngày đẹp trời nào đó, họ nhận ra "tình yêu đích thực" của mình không nhỉ :Sad:


Nếu thế thì em chết mất thôi các bác ơi :Crying:


Làm sao được bây giờ nhỉ? các bác có thấy em quá sensitive k?