Kể câu chuyện này ra thì động chạm tới chị em dạy mầm non quá


Số là bạn tôi làm giáo viên mầm non, năm nay cô ấy đăng ký lớp học kiểu mẫu, giáo viên dạy giỏi.


Để đạt được điều này thì cô ấy sẽ phải đăng ký, túm lại chạy thành tích, các cháu lớp cô ấy dạy phải đều là bé khỏe bé ngoan, có một số giờ dạy mời giáo viên trên bộ về dự,.. và mọi nguời nhất trí đề cử. Đại loại như thế, vì tôi không cùng nghành nghề nên chỉ nôm na là thế


Hôm 31 tháng 12 là ngày mà khách các nơi về dự tiết dạy của cô ấy, cô ấy có tâm sự là trước đó phải lọc học trò, bọn còi bé, hay khóc hay nghịch chuyển sang chỗ khác,…


Vấn đề sẽ chẳng làm tôi suy nghĩ nếu như hàng xóm nhà tôi có 1 ông bố quát mắng con mình ( vì cháu này học lớp mà bạn tôi dặn)


Vì lớp học này là lớp lớn nên đa phần các cháu đều biết chuyện, việc bị ngồi xuống lớp bé, không được học tiết “ cô P” dạy làm cháu tức tưởi, và bố dỗ mãi mà không sao nín được, bố hỏi là : con có ngoan không ? con nói : con có ngoan mà ! nhưng cô vẫn không cho con học, tại bố ấy ! tại bố không mua tranh giao thong gửi cho cô ! bố thì dỗ con mãi mà con không nín nên tức quá la um lên và cứ mắng là tại con hư


Tôi thương cháu bé quá cơ, nhưng giải thích thế nào về chuyện người lớn chạy thành tích ??? cái tổn thương tinh thần mà người lớn giành cho con như thế thì hỏi cái danh hiệu tiền tiến hay thi đua hay lớp kiểu mẫu mà làm gì hả các mẹ


Hôm rồi, gặp cô bạn, chỉ nói với nó rằng, tao tưởng giáo viên dạy giỏi là biết đối ứng mọi tình huống, lớp nhiều con nghịch mà giáo viên chấn an được, làm tốt mặt tâm lý để con nghe giảng được mới là hay chứ đâu phải lọc học trò ?


Mới hay giáo viên dạy giỏi thời nay là nhờ trò các mẹ nhỉ !


Đúng là dởm đời giáo viên dạy giỏi


Bằng nào công nhận giáo viên ấy dạy giỏi ? còn các con chúng mình không công nhân đâu !