Tôi thích anh chắc anh cũng rõ điều đó, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn luôn lé tránh chuyện đó và trao cho tôi một mối quan hệ mà người ta gọi nó là mập mờ. Trong cuộc sống nhất định sẽ có một người phá vỡ quy tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và người đó sẽ trở thành ngoại lệ của bạn tôi đã từng không tin vào điều này nhưng đến khi gặp được người đó thì nó đã phá vỡ mọi nghi ngờ của tôi. Nhưng nếu ngoại lệ đó của bạn không còn nữa thì sẽ có lần thứ hai chứ. Tiếp tục câu chuyện: mối quan mập mờ của chúng ta không phải do tôi ảo tưởng không phải do một mình tôi tạo nên. Những hành động của anh đối với tôi luôn rất đặc biệt mà không phải ai anh cũng đối xử như vậy. Mỗi ngày tôi đều có hàng ngàn những câu hỏi mà chỉ có anh mới trả lời được, nhưng đến cái ngày mà anh chỉ coi tôi là một người bạn thân khác giới. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định sẽ buông bỏ anh, một phần cũng vì tôi có tình cảm với anh mà chúng ta chỉ là bạn thân khác giới một phần cũng là vì tôi đã quá mong đợi một tình yêu giữa chúng ta.

Sau khi tôi buông bỏ anh ta mọi thứ trở về như cũ, tôi vẫn thế không buồn không vui, những suy nghĩ trong đầu cũng đã biến mất, tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Chắc cuộc sống của tôi sẽ mãi như thế này, sẽ không có một thằng ất ơ nào nữa mà chỉ có mình tôi và em mèo của tôi. Nhưng tình yêu luôn mang lại cho ta những bất ngờ và nó đến sớm hơn tôi nghĩ, tôi và một anh chàng khác bắt đầu yêu đương chỉ sau 2 tháng làm quen. Tôi là người yêu theo cảm giác, nếu anh ta chân thành với mình thì mình sẽ đáp lại, khi anh chủ động thì tôi mới mở lòng. Nhưng thực sự anh ta cho tôi cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có trước đây, cảm giác tình cảm của anh ta lớn đến mức có thể lấp đầy vết hở trong tim tôi.

Tôi không mong đợi chúng ta sẽ phải cùng nhau đi hết cuộc đời này nhưng ít nhất thanh xuân này vẫn còn người yêu tôi đến thế. Mong anh sẽ ở bên cạnh tôi lâu nhất có thể, tôi không còn một mình nữa nhưng bận thì vẫn bận, bận công việc, và bận yêu đương. Thì ra có tồn tại ngoại lệ thứ hai và đúng là tốt hơn cái đầu tiên thật vậy mọi người đã tìm được ngoại lệ của mình chưa.