Nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua, những năm mà bản thân nghĩ rằng thật khó để vượt qua được, vậy mà bản thân vẫn làm được. Có những ngày về nhà chỉ nằm ì 1 góc, cảm thấy mù mịt và hoang mang về những điều trước mắt, từng thấy lo lắng và tuyệt vọng đến như thế nào... nhưng cho đến bây giờ thấy lại thì không quá thảm thương hay khó khăn không vượt qua được, chỉ là trước đó bản thân chưa có kinh nghiệm mà thôi. Nên để mà lạc quan trước cuộc sống này, hãy cho phép mình được nghĩ rằng những điều sắp tới chắc chắn sẽ tốt hơn những điều đã qua. Có như vậy tháng ngày trôi qua cũng sẽ dễ chịu hơn.