Chuyện là ntn ạ. Em 92 lấy vợ 91, bây giờ bọn em đã ra riêng. Cách đây mấy tháng vợ có đi xem ông thầy kia. Đến thì lúc đầu ông không xem, sau ông cũng nói cho ý đại loại: Em sinh năm 92 mà tháng 1 này, thì phá sản, không làm đc chi hết, làm chi phá đó, Nếu trước 40 tuổi vợ mà còn sướng thì cứ đến xé sổ ông. Hôm sau em đang có ý định mua xe để làm ăn thì qua đó xem lại, thì ông vẫn cứ phán như thế, Em đọc ngày tháng năm sinh thì ông lại bảo năm đó tháng đó tuyệt mệnh không làm đc gì cả, cũng không thể giải đc chi cả. Nhất là tuổi 2 vk ck không hợp nhau chút nào, Sau 1 hồi bảo em muốn giải thì lấy vợ khác, có những người chung thủy cũng chết, rồi đưa ra 1 loạt nhân chứng.^^( Cái này thì em chắc chắn là không theo). Vấn đề em suy nghĩ vì em là người rất máu trong chuyện làm ăn và cũng đã từng thất bại và luôn luôn tìm cơ hội làm ăn, mà ông lại phán cái không biết nên xoay xở thế nào. Mong đc tư vấn từ mọi người.