Sao khi chia tay 3 tháng qua đi hàng ngày tui chỉ biết trốn trong 1 gốc phòng ngồi ôm điện thoại lước facebook và xem tivi hay youtube. Đã đánh mất 9 bản thân mình nhiều khi nghỉ lại tui đã làm gì sai đã làm gì nên tội để rồi phải tìm 1 con đường không lối về. Vì yêu 1 người hy sinh tất cả từ công việc đến cả sự nghiệp và gia đình để rồi giờ đây tui người không ra người quỷ không ra quỷ chỉ vì 1 người con gái là đúng hay sai. Tôi đã nhiều lần suy nghĩ tới cai chết. Và nhiều lần tự vẫn có lẽ số chưa chết hay sao à. Uống thuốc ngủ thì uống mấy chục liều ngu đã 2 3 ngày cái tự dưng thức dạy lại sống bình thường. Con minh thì không biết bơi như khi nhay cầu thì lại không hiểu nổi hay là do bản năng của mình tự tìm đường bơ vào bời... Nên tui quyết định làm hộ chiếu bước qua con đường mới đi qua cambuchia làm à. Nge nói o đó rất phất tạp 1 làm hay chết nên đi chải nghiệm thử a

P/s .....

hình ảnh