Như tiêu đề đã nói, thật là bực mà ......... hôm nay đi làm, ông chú bảo in bài cho ông, mình thực hiện đúng thao tác in rồi, xếp giấy, kiểm tra máy trước khi in rồi.......nhưng khổ nỗi máy vẫn ko in đc (Do hết mực, hay do hỏng bộ phận gắp giấy thì đang chờ thợ đến), vậy là ông được lướt ông chửi mình, nào là làm việc không tập trung, làm lâu rồi mà không biết tiếp thu, ui nhiều lắm.....chửi rất thâm.....rồi ông bắt em ra ngoài để ông vào thực hiện lệnh in.....nhưng có in đc đâu....vì ko in đc em bảo có cần cháu đi ra ngoài in cho không......ông lại chửi......còn bắt ngồi chép tay ra cho ổng....thật là bực mà..........lỗi do máy ko in đc chứ có phải do em đâu mà đi chửi ngta chứ...nhiều lần nhiều việc rồi chứ không phải lần này đâu......cay cú quá lên viết đây cho nhẹ lòng tý


có anh chị nào bị tương tự trường hợp của em chưa ạ.....ko phải mình làm mà phải nhận hậu quả....chắc do lần đầu em đi làm bị như thế này nên hơi cay cú..