Chào anh/chị ạ. Hiện tại em đang 24t, đã tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán, đã đi làm dc 2 năm, em cảm thấy k thích ngành, từ lúc chọn ngành để học cũng là nghe theo gia đình,1 phần nam làm kế toán thì đúng lf em thấy k hợp thật đến nỗi em nghỉ pử nhà 1 tgian và chán khong muốn ứng tuyển làm kế toàn nữa, ý tưởng chuyển ngành ngày càng nhen nhóm tròn đầu và k thể bỏ qua nó được nên em cũng ngày càng hoang mang.

Hiện tại em đang thích ngành cntt vì nó lương cao và định hướng sau này cũng tốt mặc dù sẽ khó và gian nan, em tính sẽ theo học lại cao đẳng và nó dài 2 năm, tối đi làm thêm trang trải chi phí. Nhưng trong lòng vẫn rất bấp bênh và sợ, áp lực đồng trang lứa ai cũng ổn định. Mọi người ai đã có trải nghiệm tương tự cho em xin lời khuyên với ạ!