Chuyện là thế này, sáng nào em cũng đi chợ. Mà đi chợ thì em rất thích mặc cả ( cái này hình như thành văn hóa chợ búa rồi). Tình em cũng rất dễ, mặc cả cho vui thôi. Lúc nào thành công thì mỗi món mình mua cũng rẻ được 1k, 2k chứ cũng không nhiều nhặn gì... Thế mà sáng nay đi chợ, hỏi mua 1 mớ giá đỗ. Người bạn hàng bảo 6k, mình cũng mặc cả 5k được không cô thì chị mua hàng bên cạnh ra lời " Cái chỗ bèo bọt như thế này mà cũng phải mặc cả à?"---giọng rất chi là ra vẻ.... Híc, quả thật máu nóng em dồn hết cả lên tai, bực mình ghê. Không phải vì tiền, mà vì cái giọng điệu kể cả của cái bà ý. Em mới quay sang bảo: " Chị à, thế chị đi chợ không phải mặc cả bao giờ à?" Bà ý khinh khỉnh nói chứ: Chả bao giờ phải mặc cả, mua hàng ở chỗ bèo bọt rồi còn mặc cả... Em cũng chỉ bảo: Vâng, thế thì chị mua hàng của ai là nhất rồi. Đi về nhà rồi mà nghĩ vẫn bực... Các chị đi chợ có mặc cả không, có gặp tình huống như em không?