Dạ, thưa các mẹ.


Em tình cờ và bất ngờ đi uống nước với con bạn trong quán cà phê thì gặp mấy lão Hàn nói chuyện với nhau, đầu tiên chỉ nói chuyện vu vơ, dưng được cái trình tiếng anh của em cũng tạm ổn, nên 1 ông trong số đó có nhã ý mời em làm giáo viên dạy tiếng việt cho ông ấy :Battin ey:, vì tiếng anh của ông ấy cũng khá.


Em đồng ý, và đã trao đổi điện thoại, email, ông ấy nói để em tự sắp lịch và ra giá.:Thinking:


Em xin có 2 thắc mắc.


1. Dạy tiếng việt như thế thì chém bao nhiêu 1 buổi được hả các mẹ?:Drooling:


2. Tình hình là có nhiều bài viết liên quan đến việc mấy tên Hàn rã man, độc ác và vô nhân đạo, (lão này có hỏi em có boyfriend chưa, vì sợ là boyfriend ghen và ko muốn mình đi dậy) trông mặt thì cũng tử tế, nhưng đời ko biết thế nào, vậy em làm thế nào nhể, có nên dạy học nhà gã ko, hay hẹn ra quán cà phê nào đó, hay đến nhà lão nhưng cầm binh khí theo để có bất trắc xảy ra thì ... đâm hoặc... xẻo?:cool: