E qen 1 người được 2th. Tc lúc đầu của tụi e rất zui ze. Tết vừa rồi e có về quê người iu chơi. Thái độ của gia đình a ấy k thích e. Và vô tình e nghe được dì a ấy nói "mày đẹp trai thiếu gì người để chọn" thế là e ngậm ngùi im lặng và đêm hôm đó e khóc rất nhiều muốn buông xui. E nghĩ a ấy thương e nên e cố gắng típ tục. 1 thời gian sau thì a ấy rất lạnh nhạt với e, k chủ động qan tâm e trước. E cảm thấy e k xứng đáng với a ấy. E đã nói lời chia tay mặc dù e rất thương. Sau khi ct a ấy mới nói rõ nguyên nhân tại sao lại đối xử với e như vậy. Vì gd k chấp nhận, 2 bên nội ngoại a ấy k chấp nhận e, nào là lý do cả 2 đứa k hợp tuổi....k muốn nói cho e bik lý do, sợ e bị tổn thương mới làm như thế. Và cúi cùng a ấy cũng nói, e k bik đâu mới là lý do. E k biết a ấy có thương e k???? Níu thương 1ng sẽ cố gắng vì ng đó, chứ k bao h chọn cách vô tâm. E rất tổn thương, vết thương e chắc sẽ k làm. 1la e rất thương a ấy, sự thật như vậy làm e rụt rè k dám níu giữ a. 2 là e cảm thấy con ng mình tệ lắm, bị ng khac chê, có lẽ e xấu, e k được khéo léo, e đang đi học chưa có việc làm, k biết tương lai ra sao ( vì a ấy là C.an rất co tuong lai). E k đủ mạnh mẽ để bước típ 1 mối quan hệ nào nữa, e sợ cảm giác ấy lại lặp lại với e lần nua.vì a ấy là mối tinh đầu của e. E thấy tự ti lắm.