1 tháng rưỡi rồi 3 bố con quẩn quanh bên nhau. Sau chuyển đi Hà nôi 12 ngày về cs mấy bố con lại ổn định lại, lo xin học cho con gái, muốn con đi học võ và học đàn nhưng tính đi Vũng Tàu 1 tuần về mới học hai món đó. Con trai lại làm bố lo hơn chị vì kén ăn, ko thích thể thao hay giao lưu và ko muốn nói tiếng Việt. Đau đầu về con trai quá nhưng chẳng ép ngay tức thì đc. Sau 18 tháng sống xa bố con tôi đã lì hơn, duy có điều bố ngạc nhiên vì hai con tiếp thu nhiều kiến thức trên mạng bố phải quan tâm hơn. Tranh luận yêu cầu bố chuẩn bị survival kit - để sống sót với trường hợp người ngoài hành tinh tấn công trái đất, bắt bố tìm qua Google để hiểu nhiều vấn đề con quan tâm, vv. Bố lợi dụng cơ hội khuyến khích con trai rèn luyện sk mà ko đc, nhưng chị gái thì tập hăng quá để có sức trốn chạy vượt rừng leo núi. Nghĩ mà buồn vì thiếu vắng một cái gì đó khi con gái xác định sẽ mang vác đồ thêm cho e để bố cõng e trai lội suối vượt rừng và ngủ đêm trong lều hai đứa ôm bố hai bên. Hỏi con có muốn ở với mẹ ko thì cả 2 đều ko muốn. Yêu con và mong lo xa của hai đứa ko thành sự thật.