Chào anh chị,


Em năm nay 26 tuổi có quen một anh qua zalo cũng 1 năm rồi, ảnh nói năm nay 39 tuổi. Qua nói chuyện thì thấy anh ấy cũng là người thật thà, ít nói chuyện, cách nói chuyện e đánh giá là thật thà, không hoa hòe. Em cũng thấy anh ấy dễ thương vì e thích những ng ít nói, măt dù chả biết mặt mũi thế nào


Thỉnh thoảng anh ấy vẫn hay nhắn tin chúc em ngày mới hoặc chúc ngủ ngon. Cũng có nhiều khi nói chuyện nhiều hơn một tí. Anh ấy cứ lặp lại điệp khúc chúc đố trong vòng nửa năm sau trong một lần nói chuyện anh ấy có biết e là singlemom (e chưa có chồng, chỉ mới có 1 đứa con thôi), cũng nói sơ thôi chứ e cũng ít chia sẻ về cuộc sống... chỉ là đôi ba câu chuyện nói chuyện phím thôI. Cũng có lần a ấy có nói mến em.


Cách đây không lâu anh ấy gọi zalo kêu muốn nghe tiếng em (sau khi nhậu) rồi nhắn một loạt tin nói thương em, nói rất nhiều. Em chỉ nhắn lại là đàn ông k thể rung động nếu chưa gặp ng phụ nữ. xong anh ấy nói ừ, có thể anh ấy say, em đừng bận tâm


Các anh đàn ông cho em ít chia sẻ về suy nghĩ/ tình cảm của đàn ông:


- Có hay k các anh có thể cảm thấy thương một người khi chưa gặp mặt bao giờ (chỉ có hình zalo thôi), nếu cảm thấy thương ở đây có phải thương hại k?


- Năm nay 39 tuổi mà chưa vợ thì có vấn đề k hay là sở khanh, lừa tình ta?


- Khi nhắn tin thì e cũng cảm nhận là người thật thà, k nói nhìu có thể tin cậy đc, e cũng cảm thấy quý anh ấy nhưng khi nghe a ấy nói thương e em hoang man quá, e off luôn cả zalo vì hoang man k dám mở lên đọc tin tiếp, mãi sau mới đọc..


Ảnh cũng có vài lần rủ e đi cf (trc và sau khi biết e là singlemom) nhưng do e ngại quá e k đi, lúc thì k tiện


Em không biết có nên đi gặp a ý nếu a ý mời cf tiếp k, vì e ngại quá, e k biết gặp sẽ nói gì?