Cái đại dịch vừa qua nó đã để lại những cái mất mát gì cho loài người chúng ta. Có lẽ đây là một đại dịch lớn nhất mà chúng ta phải trải qua, và ở đâu đó còn có những nỗi buồn đó chính là sự mất đi người thân. Dịch bệnh như thế này thì chúng ta không thể nào lường trước được điều gì sẽ xảy ra hết, đôi khi chúng ta sẽ vô tình bị nhiễm bệnh và do là sức đề kháng rất yếu sẽ có một số người không thể qua khỏi được cái căn bệnh này. Nhưng chắc có lẽ nỗi đau lớn nhất của những người rơi vào hoàn cảnh mất đi người thân trong cái đại dịch vô cùng khủng khiếp này. Ai mà chẳng cảm thấy đau thương và đồng cảm, bởi vì đó chính là cái nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau bị thương nhất mà trước giờ chúng ta đã từng trải qua.

Nhưng vẫn có nhiều người vẫn còn chưa Ý thức được cái tình hình hiện tại của đất nước Việt Nam mình, nó trở nên khủng hoảng như thế nào và họ không biết tự bảo vệ cái sức khỏe của mình, bởi vì chúng ta biết là cái đại dịch này rất là nguy hiểm, và không biết nó sẽ đến với chúng ta với bất cứ lúc nào. Cho nên trong mình chúng ta sẽ luôn luôn có cái cảm giác, luôn luôn phòng bệnh cho bản thân của mình và gia đình của chúng ta. Đừng có để vì cái đại dịch này mà cướp mất đi của chúng ta quá nhiều thứ, và trong cuộc đời chúng ta sẽ luôn ám ảnh về những năm tháng đau buồn này. Rất đồng cảm và chia buồn cùng với những gia đình mà có người thân mất do đại dịch, chắc có lẽ đây là khoảng thời gian mà khiến cho các bạn phải chịu đựng những cái sự mất mát, những cái đau buồn đến với gia đình bạn.

Nhưng cũng đừng vì những điều đó mà khiến cho bản thân mình phải rơi vào những trạng thái chậm tại nhất nhé. Cho dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa nhưng sức khỏe của bạn vẫn là quan trọng nhất nên hãy giữ cho mình một cái sức khỏe không được tốt. Và sống lạc quan tích cực hơn bởi vì một ngày nào đó sự may mắn sẽ đến với bạn.