Chào các mẹ,


Mình kể chuyện mẹ mình vừa bị lừa, có thể chuyện này không có gì mới, nhưng mình muốn viết để các mẹ nhắc nhở người thân, tránh bị mất tiền và mang về nỗi bực tức, tiếc nuối không đáng có.


Tuần trước có một giọng miền Nam gọi vào di động của mẹ mình và thông báo số máy của bà trúng thưởng 1 xe máy 35 triệu và yêu cầu bà không được kể cho ai, gửi tiền để hắn làm giúp thủ tục lĩnh thưởng. Hắn hỏi tên, địa chỉ, số CMND,.. Mẹ mình vốn tin người và quá vui về phần thưởng từ trên trời rơi xuống nên không nghi ngờ gì. Bà bảo không có tiền, hắn bảo đi vay, hic, bà đi vay hàng xóm tốt bụng quá cho vay ngay. Tuy nhiên bà ở nhà bế cháu nên không biết làm thế nào để gửi tiền cho hắn, hắn bảo bà đi mua 12 cái thẻ điện thoại, lên nhà đóng kín cửa hắn sẽ chỉ cho cách làm. Mẹ mình mua hết 1,2 triệu tiền thẻ và cào mã đọc cho hắn. Sau đó hắn bảo vì bà đang ở trên Hà Nội nên không kịp về quê làm thủ tục lĩnh thưởng thì có ai ở nhà không? Mẹ mình khai luôn thông tin ở quê, hắn còn hỏi đi hỏi lại là có ai ở cùng bố mình không, khi chắc chắn có bố mình ở nhà 1 mình thì hắn lại gọi điện về đòi bố mình gửi 3 triệu để làm thủ tục đăng ký xe máy, hic hic. Tuy nhiên, bố mình rất tỉnh táo, biết là trò lừa đảo. Ông bình tĩnh bảo để đi vay tiền và chuyển vào bank cho hắn, hỏi hắn tên, CMND và số tài khoản ngân hàng. Và đây là thông tin của hắn: Nguyễn Việt Cường, CMND: 184656568, số tài khoản 38A21236584123. Hắn nói nếu sau 15p kiểm tra không thấy tiền thì phần thưởng sẽ bị mất. Ông xã em có gọi điện cho 1 anh bạn làm công an, nhưng anh ấy chuyên phá trọng án và bảo rằng mấy vụ nhỏ thế này thì nhiều lắm không thể kiểm soát hết, hic.


Khi được nghe kể lại mình rất tiếc đã dặn mẹ mình về các trò lừa đảo, nhưng lại chưa nhắc mẹ về trò lừa qua điện thoại này, hic, mong rằng không ai bị mất tiền oan và bực mình như mẹ em. Có mẹ nào có cao kiến xử lý tên lừa đảo này không ạ?