Bị bạn trên mạng chửi , bạn hồi nhỏ 5 tuổi có bạn mới không chơi với mình nữa , ba mẹ không quan tâm mình chỉ quan tâm chị 2 , áp lực học tập , bạn bè trong lớp xa lánh , không ai chơi , cô giáo la mắng , chị 2 thì đánh mình , đuổi mình , chị 2 thì có phòng riêng còn mình thì không có , mặc đồ thì mặc lại đồ cũ của chị , chị 2 nhuộm tóc loè loẹ , đi bar , xỏ khuyên , xăm hình còn mình làm gì không vừa ý thì sẽ bị nói là hư , bạn thân thì phản bội mình , người mình thích lại không thích mình , cuộc sống này vốn dĩ là không giành cho mình mà , 1 ngày như vậy là quá đủ rồi 😫