Nghe câu chuyện có vẻ hơi tiêu cực nhưng bạn cứ đọc đi, đó là cách giúp bạn sống tích cực hơn nhiều đấy.

Tại sao trong cuộc đời có những người luôn ngập ngụa trong các mối quan hệ? Luôn ngập trong sự khổ đau? Các cô gái luôn than trách sao không có một người yêu phù hợp đến với mình? Các bà mẹ chồng, các cô con dâu luôn làm nhau đau khổ, oán hận lẫn nhau? Các cặp vợ chồng luôn xích mích, làm nhau chán, rồi tìm đến người khác để chia sẻ dẫn đến ngoại tình, rồi lại oán hận, rồi lai các câu hỏi:" tôi hy sinh như vậy mà sao anh ta nhẫn tâm ngoại tình" và rồi người ngoài không hiểu câu chuyện sẽ nói rằng:" thằng đó phụ bạc, khốn nạn lắm, vợ nó xinh mà chịu khó, nó vẫn bỏ", và hàng ngàn các lý do khiến con người ngập ngụa trong đau khổ, họ không giãy ra được, cũng như không biết cách giãy ra.

Bài viết này sẽ là giải pháp dành cho bạn, nếu bạn đủ duyên để cảm nhận thì có thể thay đổi cuộc đời bạn.

Cuốn sách Quản lý nghiệp và cuốn Nghiệp tình yêu của tác giả, một thầy tu tên Geshe Michael Roach sẽ giải đáp được cho bạn tất cả mọi thứ về những điều không may mắn đã tìm đến bạn.

Cuộc đời này là một chuỗi vận hành của nhưng nghiệp tốt và nghiệp xấu mà tự bản thân bạn đã gieo ra, chỉ duy nhất có bạn khi chiêm nghiệm lại mới có thể biết được rằng trong quá khứ bạn đã từng gieo ra những nghiệp gì.

Tôi giả sử, khi còn nhỏ, có một cô bé có tính khôn lỏi và hay ăn cắp vặt, khi lớn lên dù cô bé đó không còn tính ăn cắp vặt đó nữa nhưng cái hạt giống xấu đó vẫn đi theo cô bé đó, và hạt giống xấu đó sẽ nở thành 1 cây to. Bỗng một ngày cô bé đó đi đường và bị một tên cướp giật mất túi xách, cô bé đó ngã dúi dụi và bị thương, người đi đường thấy và cực kỳ thương cảm, nói cô bé đó quá đen đủi. Vậy vấn đề ở đây là gì? Đó chính là nghiệp xấu mà cô bé đó đã gieo ra khi còn nhỏ chính là sự hay ăn cắp vặt lúc bé đã nở thành một cây to, chính là bị tên cướp cướp mất túi xách và bị ngã. Đó chính là cách mà nghiệp vận hành- mọi thứ đen đủi hay may mắn đến với bản thân mình đều do mình.

Hay với một câu chuyện khác. Có một cặp vợ chồng sống với nhau 3 năm, người chồng quá chán vợ nên đã tự đơn phương ly hôn, vậy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? " Cô vợ có công việc ổn định, ngoài hình không quá xấu, gia cảnh của cô khá, vậy là do anh chồng kia đòi hỏi cao và lắm chuyện" đúng không các bạn? Để giải thích cho nghiệp này thì nó sẽ khó và phức tạp hơn câu chuyện ăn cướp bên trên rất nhiều.

Nguyên nhân người chồng chán:+ 2 vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối.

                                                     + Do 2 người không có sự đồng cảm chia sẻ trong                                                            cuộc sống.

                                                      + Do quan hệ mẹ chồng nàng dâu xích mích.

Vậy câu chuyện tôi nói ở trên do đâu? Do cả 3 lý do trên các bạn nhé, và cô gái đó chính là người bạn của tôi. Cô ấy khá kỹ tính, hay để ý, hay soi, và dù cô ấy có cố gắng làm tốt mọi thứ như cố gắng mua sắm đồ về nhà chồng, hay mua đồ ăn nấu ăn cho nhà chồng nhưng gương mặt cô lúc nào cũng rất lạnh lùng, 1 là do cơ mặt cô không giỏi biểu cảm, 2 là do trong tâm cô luôn phán xét, cô hay kể với tôi về sự khó chịu với mẹ chồng, cô nhờ bà trông con cho nhưng chưa bao giờ cảm thấy biết ơn mẹ chồng, ngược lại cô chỉ chăm chăm vào những thứ mà cô đã mua cho nhà chồng, điều đó làm cô lại càng có thêm những suy nghĩ ích kỷ, rằng mình đang ban ơn cho nhà chồng, nhà chồng thấp kém hơn nhà mình, cô không biết ghi nhận. Và về phía người chồng của cô cũng ích kỷ không kém, anh ta không vui khi nhìn thấy gương mặt xưng xỉa của vợ, anh ta khó chịu nên không đưa tiền cho vợ, anh ta chỉ đưa tiền ăn của 2 vợ chồng anh ta cho mẹ đẻ thôi, vậy là càng thêm mâu thuẫn. Sau 3 năm họ đã ly hôn.

Vậy đấy, cuộc đời luôn có nguyên nhân. Cô gái kia thì đã vô tình gieo những hạt xấu đối với gia đình chồng, còn anh chồng kia cũng đã gieo hạt xấu với người vợ của anh ta, cuối cùng cả 2 đều chịu hậu quả, đứa con chung của họ đã phải gánh nghiệp do bố mẹ gây ra nữa. Thử hỏi có đúng là con người đang tự gieo hạt xấu để rồi nhận lại những quả xấu không các bạn?

Còn một nguyên tắc nữa đó là :" không gieo không gặt".

Nghe có vẻ hay? Ô No No, không hay đâu nhé các bạn nhé, hãy nghe tôi kể câu chuyện thứ 3.

Tôi có một cô cháu gái sinh năm 1997, cô cháu gái này nhìn chung có hình thức ổn, hiện công việc là đang bán sách ở ADC Book. Năm nay cháu tôi đã 24 tuổi nhưng chưa 1 lần hẹn hò đi chơi với bạn khác giới chứ không nói đến chuyện yêu đương, và tất nhiên mọi người khá là sốt ruột. Cháu từ bé đến lớn chỉ đi học, xong về nhà, không chơi với bạn bè khác giới, tất nhiên cũng không an ủi ai bao giờ, cháu sống khép kín.

Và vấn đề là cháu không gieo hạt, cháu chưa từng gieo hạt bầu bạn với ai, cháu không an ủi ai bao giờ, cháu cũng chỉ giúp khi được nhờ thôi, còn trong tâm cháu không tự chủ động giúp ai, và cháu cũng không có bạn trai luôn. Việc có bạn trai nó sẽ là hạt bầu bạn các bạn nhé, các bạn cần có các mối quan hệ, cần có bạn bè, cần có sự sẻ chia với một ai đó đang cô đơn và cần bạn giúp đỡ, đừng khư khư ôm lấy cái điện thoại và nghĩ rằng mình đang không làm phiền gì đến ai. Đó là trả lời cho các cô gái hay chàng trai mà có thể đến hơn 20 năm trong cuộc đời chưa có một mảnh tình vắt vai nhé.

Tôi còn nhiều câu chuyện nữa để có thể chia sẻ cho các bạn, nếu các bạn comment rằng các bạn muốn đón nhận câu chuyện của tôi nhé.

Hoặc có thể kết bạn zalo( 0348927988- Thảo Nguyễn) với tôi nếu bạn cần chia sẻ, tôi có rất nhiều hạt bầu bạn