Tôi , 1 chàng trai 21 tuổi chập chững bước vào đời , lăn lộn với đủ nghề . Tôi yêu 1 cô gái 2 năm trời , gia đình 2 bên cũng đã gặp mặt tính chuyện xa hơn . Nhưng rồi 1 ngày khi cô ấy gặp trắc trở trong công việc dẫn đến nợ nần , tôi phải làm thêm rất nhiều giờ để giúp đỡ cô ấy vượt qua khó khăn và cũng chính thời điểm đó , cô ấy dần dần rời xa tôi . Tôi đi làm thêm nhiều công việc từ sáng sớm đến tận đêm , chẳng có thời gian rãnh nào dành cho cô ấy , 1 tuần chỉ rủ đi còn 1 vài lần nhưng cô ấy luôn luôn từ chối với lí do đang nợ nần không có hứng thú đi . Và rồi 1 ngày khi đang trên đường đi làm về tôi bắt gặp cô ấy đi với 1 chàng trai khác , cô ấy gạt tôi rằng cô ấy đang làm nhưng chính mắt tôi đã thấy ẽo tất cả . Tôi đau khổ rất nhiều nhưng vì quá yêu thương , tôi chấp nhận tha lỗi và vẫn tiếp tục tình yêu . Nhưng rồi vài tháng sau cô ấy muốn chia tay rồi bảo tôi là người không tốt , không biết ở bên cạnh cô ấy , chỉ biết công việc mà cô không hề nhớ rằng , tôi đang rất cố gắng làm để hàng tháng đóng nợ cho cô ấy . Và rồi chia tay sau 3 tháng , tôi vẫn hằng ngày đau khổ níu kéo cô ấy trở về nhưng nhận lại là1 tin nhắn : cuối tuần này em đính hôn rồi , chung ta có duyên không phận . Tôi đau khổ , tôi tuyệt vọng , tôi chán nản , tôi còn nhớ như in ngày tôi đám hỏi cô ấy tôi phải truyền nước biển bởi vì sau những ngày tháng không ăn không ngủ , đã phải hàng đêm uống thuốc ngủ để hi vọng sẽ k suy nghĩ nhiều về chuyện đau khổ đó . Và rồi từ nhiều thông tin từ bạn bè cô ấy , tôi biết cô ấy đã yêu người đó được 5 tháng mặc dù chia tay tôi chỉ mới 3 tháng . Tôi sốc thêm lần nữa , tôi tuyệt vọng ủ rủ trong 4 bức tường sống ngày qua ngày . Tôi trách bản thân mình đã yêu và đặt niềm tin ở cô ấy quá nhiều để rồi bây giờ cô ấy hạnh phúc bên người mới còn mình tôi ôm xót xa . Mặc dù cô ấy bây giờ đã là vợ người ta nhưng tôi vẫn luôn dõi theo vẫn luôn có suy nghĩ chờ cô ấy trở về , bởi tôi biết rõ chồng cô ấy là 1 người siêng ăn nhát làm , giang hồ , đã từng đánh đập người vợ trước sau đó li hôn . Tôi sai phải không mọi người , tôi đang yêu 1 người con gái mù quáng phải không ? Tôi đang chờ đợi vào 1 thứ gì đó không bao giờ xảy ra đúng không ?