Là một đứa con gái, tôi trước nay luôn cảm thấy bản thân rất bình thường. NHƯNG! Mẹ tôi luôn bảo tôi "Con đàn ông thế?" hay một số câu nói đại loại vậy. Tôi đã nghĩ, làm gì có đâu nhỉ? Tôi vẫn thích mặc váy, vẫn yêu thích những thứ dễ thương, và thỉnh thoảng sẽ phát khóc với những bộ truyện ngôn tình ngược luyến cơ mà. Và tôi cũng đã đưa ra giả thuyết rằng mẹ tôi nghĩ như vậy chỉ vì sự cẩu thả trong cách sống, điển hình là tôi khá bừa bộn, hay sâu hơn là tướng ngồi của tôi nó khá là "nhã nhặn". Và thực tế chứng minh, tôi đã sai.

Nếu mọi việc chỉ đơn giản như tôi nghĩ thì có vẻ dễ giải quyết hơn nhưng không! Tôi nhận ra tôi chẳng khác mấy so với mấy thằng đàn ông cả. Điển hình đối với anh em họ nhà tôi. Trong khi giao tiếp với anh em họ của mình, thay vì nói chuyện nhỏ nhẹ hay dịu dàng, tỏ ra nữ tính một chút thì tôi sẵn sàng cùng anh em khoác vai nói chuyện "như những thằng đàn ông". Và thay vì ở nhà học hành chăm chỉ và làm việc nhà như người chị họ thì tôi đã tham gia vào hội trộm xoài của mấy anh em trong nhà.

Bạn có thể thấy, hầu như những việc làm trên chỉ có mấy đứa con trai làm với nhau, rất rất hiếm khi thấy phái nữ đặt chân vào. Và hậu quả mà tôi nhận được đó chính là anh em trong nhà tôi hoàn toàn không coi tôi là một giống cái. Họ sẵn sàng đập một phát thật đau vào lưng tôi chỉ để giục tôi đi làm một thứ gì đó, thậm chí là không ngần ngại bàn về những vẫn đề người lớn khi ở trước mặt tôi. THẬT SỰ TÔI MUỐN CHỬI THỀ! Tôi cũng có tâm hồn của một thiếu nữ a! Mặc dù tôi không cảm thấy khó chịu nhưng tôi thấy rằng giới tính của mình xảy ra vấn đề.

So sad. Haizz, tất cả những đứa con gái giống tôi họ chẳng làm gì cả, đó chỉ là do họ sống một cách tự do phóng khoáng, không hề đặt áp lực việc người khác nhìn họ như thế nào lên người. Họ chỉ muốn thể hiện cái tôi cá nhân ra bên ngoài mà thôi. Đó là cá tính, tính cách của con người. Chính vì vậy mà một số bạn nam cũng không nên đối xử với một bạn nữ tính đàn ông quá tùy tiện, dù họ có phóng khoáng thoải mái thế nào thì bên trong con người ấy vẫn là một tâm hồn của một thiếu nữ. Họ cũng sẽ bộc phát vào một ngày nào đó nếu bạn đi quá giới hạn đấy.