Nhà tôi có hai con trai, chồng mất sớm, mình tôi gồng gánh nuôi dạy chúng, xin chia sẻ với các bạn chuyện về vợ chồng con út.


Giờ cả hai đứa đều có gia đình riêng, tôi sống cùng con trai cả ở quê. Hằng ngày tôi đón cháu đi học về, về nhà cháu nó tự khắc lấy điện thoại học tiếng anh. Mẹ nó đăng cho học app Alokiddy. Tôi không cần phải quản, trước cháu nó đi học thêm xa, tôi cũng có tuổi rồi làm sao mà đưa đi đón về được. Còn vợ chồng con trai út sống trên thành phố.


Trước con út là đứa ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, kể từ khi con lấy vợ đã thay đổi hoàn toàn, trước nghe lời mẹ bao nhiêu thì giờ chỉ nghe lời vợ. Tết năm ngoái con dẫn vợ về quê ăn tết, con dâu ngủ tới tận trưa mới thèm dậy, tôi thấy con trai lúi húi trong bếp làm cơm, tôi nhắc nhở thì con dâu lạnh mặt rồi có lỡ lời đuổi con dâu ra khỏi nhà, con dâu đi liền 1 mạch đến tận mồng 8. Đến khi về, tôi bắt con phải xin lỗi mới cho vào nhà, con trai bênh vợ rồi 2 đứa kéo nhau lên Hà Nội mà không nói với tôi 1 tiếng nào.


Tết năm nay con dâu có bầu cháu đầu, khoảng hơn ba tháng sau tết sẽ sinh, con trai tôi gọi điện về bảo năm nay sẽ không về ăn tết. Con bảo bác sĩ nói cơ địa vợ con yếu, không tiện đi xe xa. Khi nào sinh xong, con cho hai mẹ con về. Con trai nói vợ bầu nên không dám cho ở lại một mình nên tết năm nay không về.


Tôi nghe con nói xong thật sự rất sốc, nhà chỉ cách hơn 100 km, có gì mà xa xôi đến mức không thể về quê ăn tết. Tôi biết con dâu cố tình không muốn về nên mượn chồng để nói lý do. Mấy ngày nay tôi buồn, mất ăn, mất ngủ. Định gọi nói con dâu một trận nhưng lại sợ mâu thuẫn với con trai, giờ con trai chỉ nghe vợ thôi. Theo các bạn, tôi có nên trao đổi việc này với ông bà thông gia không?