CON CÁC BẠN ĐANG BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC - BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA?


Tôi đã post bài này trong chuyện mục "chuyện ấy", vì tôi biết các bạn hay vào mục đó nhất, nhưng hình như k dc, nên k xin phép dc đăng ở đây. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về tuổi thơ của tôi, để các bạn biết rõ hơn về tình trạng TRẺ BỊ CHÍNH NGƯỜI THÂN QUẤY RỐI TÌNH DỤC, để các bạn có thể bảo vệ con cái mình tốt hơn. Tránh những điều đáng tiếc xẩy ra cho các bé, và gây hối hận, day dứt cả đời cho các bạn.


Lạm dục tình dục là gì?. Bị "ép" quan hệ?, cái này chắc chắn rồi. Nhưng bị sờ mó vùng kín thì sao??.


Tôi chắc chắn các bạn sẽ nổi khùng lên, sẵn sàng xông vào đánh nhau với "thằng" nào đang sờ mó vùng kín con gái các bạn để xả "nhu cầu" dơ bẩn của hắn ta. Nhưng nếu không nhìn thấy thì sao?. Con bạn sẽ vô tình trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục.


Hồi tôi còn bé. Tôi ở với ông bà. Lão bác rể (chồng của bác ruột tôi) thường xuyên sang. Hồi đó tôi 3, 4 tuổi j đó, ông ta luôn rủ tôi vào trong buồng, hay nơi nào đó kín đáo, bắt tôi cởi quần ra cho lão sờ mó. Tôi còn quá bé, k hiểu đấy là gì, chỉ biết đó là điều vô cùng ngượng, nên tôi không bao h kể với ai. Bất kể lúc nào có thời cơ, lão ta lại sờ mó vùng kín của tôi rất lâu. Thậm chí hắn rủ tôi qua nhà, ngủ qua đêm, luôn bắt tôi nằm cạnh để tiện giở trò. Tôi k rõ bác gái tôi có biết chuyện k nữa, vì chuyện cũng lâu lắm rồi, giường 3 người, bác gái, lão, và tôi, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bàn tay dơ bẩn, bệnh hoạn của hắn sục sạo trong quần tôi. Nhưng tôi k biết phải làm gì!. Chuyện ý tiếp diễn trong nhiều năm.


Đến khi tôi học lớp 2. Tôi được chuyển sang nhà bác cả ở, cả 2 bác đều là giáo viên, nên các bác vô cùng nhân hậu. Có lần, lão ta xin hai bác cho tôi sang nhà lão chơi, với lý do "lâu lắm rồi con bé k sang nhà em, anh chị cho nó sang nhà em chơi với mấy đứa trẻ con cho vui nhé". Tôi lưỡng lự, phụng phịu k muốn sang, hai bác hỏi lý do, tôi ngượng k dám nói, khẽ kéo đứa em ra, chỉ chỉ vào đũng quần mình ý nói "chị k thích vì ông ta toàn đòi sờ mó chị". Em tôi chạy nhanh vào kể với hai bác, các bác có lẽ chưa hiểu rõ tình hình nên chỉ cười "bác N quý bác mới sờ chứ". Nhưng có lẽ về sau cả hai bác hiểu rõ hơn, đã hạn chế cho tôi tiếp xúc với lão. Nhưng vì là họ hàng, sao tránh được k gặp nhau!. Chỉ cần có cơ hội hắn lại bắt tôi vạch quần cho hắn sờ mó.


Chuyện chỉ chấm dứt khi tôi chuyển lên sống với bố mẹ. Tôi cũng k rõ hắn có làm gì khác ngoài đụng chạm bên ngoài k nữa. Tôi thậm chí cũng k rõ hắn có đưa tay vào trong k nữa. Bây giờ lớn lên. Hiểu rõ mọi chuyện, thấy kinh tởm con ng đó. Nhưng chẳng thể làm gì, vẫn phải nói cười với lão. Vì chẳng lẽ h tôi lôi chuyện hai mấy năm về trc ra vạch tội, chửi bới hắn?. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi coi lão là rác rưởi, ghê tởm.


CÂU CHUYỆN CÓ DÀI, CÓ NHÀM CHÁN, XIN MỌI NG HÃY KIÊN NHẪN ĐỌC, ĐỂ BẢO VỆ CHÍNH CON CÁI CÁC BẠN.


Bạn tôi kể, cô ý cũng từng bị thế. Hồi đó bố cô ý dẫn cô bạn đó đến cty chơi, bố cô bạn đó làm ở xa, nên thường ngủ lại cty. Hôm đó bác ý bận, nên cử cấp dưới trông bạn tôi. Thằng bệnh hoạn đó ép bạn tôi sờ vùng kín của hắn, thủ dâm cho hắn, bạn tôi thấy dơ bẩn, kinh tởm, và sợ hãi nhưng bạn tôi vẫn làm theo vì cơ bản chúng tôi còn bé, k dám ho he gì, lại cũng k biết đó là việc kinh tởm, chỉ biết là rất ngượng, nên k bao h kể ra ngoài.


Bố mẹ bạn ý chưa bao h được nghe về câu chuyện này!.


***************


Tôi đang quen 1 ng, là ng cháu họ của lão bác bệnh hoạn kia. Bác gái (bác là ng nhân hậu, thật thà, vì nghĩ đêns bác, nên tôi vẫn còn cư xử lễ độ với ông bác rể bệnh hoạn kia) tôi mai mối tôi với anh ý. Một lần sang nhà anh họ chơi (con của lão ta, lão ta đang ở nhà một mình, còn bác gái sống với con trai, để tiện chăm cháu). Tôi thấy anh người yêu tiện tay sờ vùng kín đứa bé (đứa bé là ctrai). Vì đột ngột, lại nhìn k kỹ. Nhưng về nhà tôi thấy kinh tởm. Tự nhiên nghĩ, ông bác rể bênhj hoạn, cháu ông ta chẳng lẽ cũng thế??? , tuự dưng thấy kinh tởm vô cùng. Và ấn tượng với anh chàng đó bay biến hết.


Đôi lúc các bạn đọc trên báo, thấy những câu chuyện "anh họ 15 tuổi bệnh hoạn", "em bé bị hàng xóm hiếp dâm"...., những câu truyện ý nhan nhản phải k?. Nhưng đó chỉ là con số nhỏ so với thực tế thôi, còn rất nhiều câu chuyện mà nạn nhân k dám kể ra. Âm thầm chịu đựng, còn cả những vụ việc trẻ em bị lạm dụng, bị bắt để bọn bệnh hoạn sờ mó vùng kín để bọn chúng xả nhu cầu thì sao?, cái ý k ghê tởm, k phòng tránh sao?????????


Liệu con các bạn đã bị chưa?, hay các bé bị mà k dám nói!, những kẻ bệnh hoạn là ai??, anh hàng xóm 14, 15t, đang phát dục?, Người thân???, hay chính người quen mà bạn tin tưởng nhất.


Mọi ng cứ nghĩ để bé chơi một mình với anh họ, anh hàng xóm gần nhà - những người mà ngoan nhất xóm, ngoan nhất dòng họ là an toàn, vì mới 14, 15 tuổi, làm gì đã biết j mà sờ mó, mà làm chuyện ng lớn.


CÁC BẠN ĐÃ LẦM TO!!!!!!!!


Chính vì k biết là hành động sai trái, là bệnh hoạn, nên chúng mới làm. Chúng chỉ làm thấy bí bức, và muốn đụng chạm thân thể ng khác giới để thỏa mãn, các bạn đã quên rằng con trai phát dục khi 13t, tức là có bắt đầu có ham muốn tình dục từ khi 13t.


Các bạn còn quên rằng h chỉ cần 1 cú kích chuột, vô tình hay cố tình, đều xuất hiện nhan nhản phim sex, trẻ còn bé, nên k biết kìm nén, vô tình làm chuyện có lỗi với chính em gái mình.


Chia sẻ cho các bạn biết, cháu trai, họ hàng xa của tôi, mới học lớp 6 mà đã biết rất nhiều phim sex, vô tư bật xem trên máy tính, điện thoại của tôi, còn rủ em gái út mới lớp 5 của tôi xem cùng, như điều hiển nhiên ý. Mãi đến khi tôi kiểm tra lịch sử web tôi mới biết, từ đó k luôn tìm cách từ chối để mấy đứa đó k sang nhà tôi chơi, và cấm tiệt em gái út tôi chơi với chúng.


BÀI VIẾT CỦA TÔI CÓ THỂ K HẤP DẪN KHIẾN BẠN ĐỌC ĐẾN HẾT. Nhưng xin các bạn vì tương lai của con mình mà hãy kiên nhânx một lần.


Dậy con về "thế nào là tình dục", "tình dục thế nào là trong sạch" quả thật rất ngượng, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, từ khi bé hiểu chuyện, xin hãy dặn bé "con k dc để ai sờ vào vùng kín của con, đụng chạm thân thể con, vì đó là bệnh hoạn, là những kẻ cặn bã của xã hội", "khi bị hắn sờ mó, con hãy về kể với mẹ, đừng để hắn dọa mà con sợ, vì hắn sẽ còn làm điều đó nhiều lần với con hơn


Dậy trẻ những điều đó KHÔNG BAO H LÀ QUÁ SỚM, đừng nghĩ trẻ còn bé, chưa biết j nên k cần dậy. Hãy nhớ: CHÍNH VÌ TRẺ K BIẾT J NÊN MỚI HAY LÀM SAI!


Tôi mong câu chuyện của tôi, sẽ nhắc nhở các bạn, để các bạn lưu ý, bảo vệ con mình khỏi những kẻ bệnh hoạn.


Thân.