Đời người đúng là lắm chuyện. Có Voi lại đòi Hai Bà Trưng. Chưa có con thì mong có con. Có rồi, lúc đầu chỉ mong con khỏe mạnh. Con khỏe mạnh rồi lại mong con xinh xăn. Con xinh xắn lại mong con thông minh......Chưa có tiền thì mong có, có rồi lại mong có nữa....Chưa có chồng thì mong có, có rồi lại mong chồng tài giỏi, chồng kiêm tiền ác, lại mong khi chồng kiếm tiền ác, thì chồng phải tử tế, phải quan tâm, trung thành với vợ...phải...phải.....Vòng quay đó dường như bất tận. Nhiều khi giật mình.....mình hỏi mình sao mình ...tham thế????


Có lúc thấy lòng mình đầy dẫy tham, sân, si......Giật mình thấy mình ...sao tệ thế....