Nhìn nick cũng như tiêu đề bài viết này chắc các bạn cũng thấy buồn cười, nhưng thực tế hoàn cảnh của tôi đúng là như vậy :Sad:


Chuyện là thế này: sau gần chục năm đi làm thuê cầy cuốc cật lực thì tôi cũng tích lũy được 2 cái nhà + 1 mảnh đất thổ cư và một cơ số tiền mặt (khoảng 900 ngàn USD). Cứ tưởng như vậy là sướng nhưng gần đây tôi lại thấy càng ngày càng mệt mỏi, vì cứ về nhà nội (bố mẹ đẻ tôi) thì ông bà lại trách móc: "có tiền mà không biết mua vàng để trữ, nếu mua từ năm ngoái thì giờ có phải là trúng to không" :Sad: . Về đến nhà ngoại (nhà bố mẹ vợ) thì ông bà cũng phàn nàn: "có tiền mà không biết mua thêm nhà/đất, nếu mua từ một, hai năm trước thì giờ lãi gấp đôi gấp ba rồi". Rồi đến vợ cũng nói: "anh giam tiền trong ngân hàng làm gì, phải mang đi đầu tư BĐS hay kinh doanh gì đó chứ không thì tiền ngày càng mất giá, lãi xuất tiết kiệm thì thấp"...


Thú thật tôi cũng là dân kinh doanh, nhưng không phải kinh doanh BĐS, vàng, chứng khoán. Tôi cũng biết kiếm tiền và tiêu chí của tôi là: kiếm ra tiền thì cũng phải bỏ ra một phần để hưởng thụ (đi du lịch khắp nơi, mua xe ô tô xịn xịn chút...). Nhà cửa thì tôi thấy những gì mình có cũng tạm đủ rồi, không kỳ vọng là phải có thêm nhà đất làm gì. Bà xã tôi thì hình như cũng bị ảnh hưởng ít nhiều tính cách của mẹ vợ tôi: chi tiêu rất tiết kiệm nhưng lúc nào cũng toan tính mua thật nhiều nhà/đất để kinh doanh, để cho thuê. Kết cục là từ khi lấy nhau đến giờ (gần 6 năm), 2 vc tôi và con tôi rất ít đi chơi du lịch với nhau, vợ chồng cũng chưa lần nào đi chơi du lịch riêng với nhau vài ngày được.


Bản thân tôi rất muốn vợ có được chút suy nghĩ thế này: nhà mình cũng không thiếu thốn, đời là mấy tí, có cơ hội hưởng thụ cuộc sống thì nên hưởng thụ (đi du lịch, mua xe xịn, nâng cấp trang phục, tập tành nấu nướng làm bánh vv...), đừng nên quá toan tính về việc mua thêm BĐS làm gì. Tóm lại là phụ huynh và vợ tôi đang làm tôi có cảm giác: kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ, chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đã có. Ngẫm lại thì thấy mình sống chẳng sung sướng gì mặc dù có điều kiện ít nhiều. Vì vậy tôi lập nick này, viết bài này để giải tỏa stress, cũng để hỏi các bạn là liệu tôi nghĩ thế có phải là ngố quá không, và làm thế nào để vợ tôi có thể thay đổi?


Sau khi nhận được góp ý của các bạn, tôi sẽ đưa link của bài này cho vợ tôi đọc để tham khảo ý kiến của các bạn.


Thanks.