Mình đang gặp phải một trường hợp kiểu như yêu nhau được 1 năm. Bây giờ bạn gái đòi chia tay. Lý do là anh chàng kia không có khả năng mua nhà Hà Nội, và bạn gái không muốn thuê nhà khi 2 người lập gia đình. Bạn gái nói anh chàng kia là con người tầm thường, không có khả năng thăng tiến, không có vị trí cao hay là thành công trong sự nghiệp, cả đời chỉ làm thợ thôi, và cụ thể là anh ta không có khả năng kiếm nhiều tiền.


Nên bạn ấy muốn chia tay. Cái mà bạn ấy muốn là một người đàn ông thành đạt, một người có khả năng kiếm ra tiền để bạn ấy dựa dẫm. Và có nhà Hà Nội để kết hôn.


Vậy đó có phải là tình yêu khi mà người ta dựa trên những tiêu chí kia để quyết định có yêu một người. Riêng tôi cảm thấy đó chỉ là yêu cái vật chất chứ đâu phải là tình yêu.


Và cảm thấy bức xúc hơn nữa khi hỏi một số người con gái khác thì họ nói đó là chuyện bình thường và suy nghĩ như vậy cũng là bình thường mà. có gì đáng ngạc nhiên đâu?


Mọi người cho ý kiến xem. Riêng mình thì không đồng tình với cách nghĩ này.