Có nhiều người tiêu cực luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng đi xuống nên rằng nghĩ cuộc sống này càng lớn càng tẻ nhạt và buồn khổ. Nhưng lớn thì đúng hcusng ta giành thời gian cho nhiều thứ, những cuộc vui cũng ít hơn nên chúng ta thất như thế thôi. Nhưng phần lớn bạn dành thời gian cho công việc thì khi bạn nhận lại được thành quả đó cũng là một phần góp vui cho cuộc sống của mình, con cái ngoan ngoãn học giỏi cũng là niềm vui, bố mẹ ông bà khỏe mạnh sống lâu đó là niềm vui. Niềm vui là do tâm mình sống thiện và hướng đến điều tích cực. Niềm vui chỉ đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.