Chuyện thứ 1:


Đi chơi vincom, cả nhà la cà vào các cửa hàng thời trang. Chồng chọn mua 1 cái áo khoác giá 990K, được giảm giá 30%.


Ra thanh toán tiền, e nhân viên lấy máy tính bấm tanh tách. Song hồn nhiên đọc :695K. Mình liếc qua cái máy tính thấy con số 693K. Ngay lập tức e nhân viên bán hàng xóa con số ở máy tính đi.


Mình nhẹ nhàng mượn máy tính và tính lại, vẫn là 693K.


Me: 693N, sao e lại bảo là 695N.


NVBH: ah, e làm tròn số.


Me (tự nhiên thấy vực là lớn tiếng): tại sao làm tròn số. 3N sao phải làm tròn thành 5. Chị ko tiếc 2N nhưng không chấp nhận được kiểu mập mờ của em.


NVBH: Im im 1 lúc: Vâng, chị thanh toán 693N cho em.


Hic, trả tiền xong rồi mình vẫn thấy tức. Vincom mà còn vậy...