Trong cuộc sống hiện đại, chữ “trinh” ngày càng bị lãng quên và đến thế hệ con em chúng ta thì khái niệm đó dường như không còn tồn tại. Lối sống buông thả bắt đầu hình thành, từ cách ăn mặc đến tính nết, đa số các em mất dần sự dịu dàng đoan trang vốn có của người con gái. Các em xem QHTD là điều hết sức bình thường trong chuyện yêu đương, nhưng tâm hồn non nớt kia làm sao lường hết được những hậu quả nặng nề mà mình phải gánh chịu sau cuộc mây mưa. Thế là mỗi ngày qua đi chúng ta lại chứng kiến thêm nhiều câu chuyện đau lòng :


_Trẻ vị thành niên nạo phá thai bị biến chứng…


_Bào thai bị vứt xuống cống…


_Nghĩa trang thai nhi


_Trẻ sơ sinh bị ném sọt rác, thả trôi sông, bỏ trước cổng chùa bị kiến bu…


Theo tôi thì chúng ta nên quan tâm đến con gái của mình hơn, dạy các em biết trân trọng bản thân, giữ gìn trinh tiết. Tuy quan niệm này đã lạc hậu và cũ rích nhưng lại rất thiết thực để bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm và cả hạnh phúc gia đình của các em sau này.