Trước đây tôi là 1 tín đồ của facebook, bất cứ đi đâu, làm gì tôi cũng phải up ảnh lên với những cap hay ho nhất mà tôi nghĩ ra. Đi ăn tiệc, khi mà mọi người chuẩn bị dô hò vui vẻ thì tôi cũng phải tranh thủ chụp choẹt vài kiểu và đăng ngay lên cho nóng. Tiếp theo đó là tôi thi thoảng vào xem lượt thích và comment của mọi người.

Càng nhiều lượt thích và comment thì tôi càng khoái. Thế rồi bất cứ check in ở những đâu đẹp hoặc nổi tiếng thì tôi cũng phải có vài chục tấm ảnh để post lên face. Ngay cả những công việc hàng ngày như nấu cơm, giặt quần áo… tôi cũng có ảnh để. Thế rồi khi đã lấy chồng và có con thì tôi lại hay đăng ảnh chồng, con, ảnh gia đình để khoe với mọi người. Chồng tôi thú thực là rất ghét mạng xã hội và rất ít sử dụng fb. Nhưng có một lần tôi chụp được cảnh anh và thằng cu con nằm ngủ trưa trong khi cả 2 bố con cởi trần và tư thế nằm hơi khiếm nhã.

hình ảnh

Tôi đăng lên rồi tag tên anh vào, bạn bè anh xem được và có những lời trêu chọc khiến anh bực tức. Về nhà anh đã nổi nóng với tôi. Anh nói việc tôi thường xuyên đăng ảnh gia đình lên chẳng mấy hay ho mà trái lại có khi làm trò cười cho thiên hạ, thậm chí nguy hại đến cả con. Anh lấy ví dụ có người đi du lịch bèn đăng ảnh check in ở những địa điểm du lịch rồi đăng lên mạng thế là trộm vào nhà khoắng sạch tài sản trong nhà. Nghe vậy tôi sợ quá nên từ đó giảm hẳn thói quen đăng ảnh lên facebook nhất là đăng ảnh gia đình.