Mỗi khi đi lễ nhà thờ vào dịp cuối tuần, có 1 bạn gái nọ thường hay tìm ngồi sát cạnh mình (。♥‿♥。) , mặc dù có biết nhưng không hề thân ¯\_(ツ)_/¯ .

Tuần rồi mình đã đổi chỗ ngồi khác, vì chỗ ngồi ruột đã có người khác ngồi trước rồi ( ˇ෴ˇ ) . Cô nàng cũng đến sau nên tìm một chỗ khác, từ vì trí nàng ấy tới mình đúng góc 4 giờ, cách nhau 3m.

Sau vài phút ngồi yên, cô nàng bắt đầu ngó nghiêng như tìm 1 ai đó, cho đến khi đụng phải ánh mắt của mình và nhìn mình thêm lần nữa mới an vị (¬‿¬) . Tất nhiên mình cũng quan sát cô nàng nên mới biết chứ ƪ(♥ﻬ♥)ʃ .

Cuối tuần này mình phải chủ động thôi, không để cô ấy chủ động nữa, dù cô nàng ngồi bất cứ vị trí nào ✿♥‿♥✿ . Có lẽ cô nàng đang cần sự trợ giúp của mình và chính mình cũng cần cô ấy ♱♡‿♡♰ .

Mình đã quá 30 tuổi và cô ấy cũng vậy. Cảm ơn đã nghe mình tâm sự (•‿•)