Các mẹ ơi, giúp em với!


Em lấy chồng hơn nửa năm nay rùi mà chưa có bé. Cả hai vợ chồng cùng cố gắng, nhưng mỗi lần gần chồng là em mất tự tin lắm í :( ... Chồng bảo... "vợ như sân bay, chán chả muốn động", hichic... Nhũ hoa của em còn bị thâm nữa... Đã thế em lại mãi chưa có bé, buồn lắm ạ.


Ngày trước, có chị chỉ em uống nước đu đủ xanh, nhưng em đọc thông tin trên mạng thì thấy bảo đu đủ xanh ko tốt, dễ gây sảy thai, mà em thì đang trong giai đoạn canh bé nên ko dám uống ạ.


Có mẹ nào có cách giúp phát triển vòng 1 khác ko chỉ em với ạ? chứ thấy thái độ thờ ơ của chồng em buồn lắm, cứ nhìn thấy chị em nào vòng 1 đẹp mà lại tự ti quá ạ. Hichic.