Tình hình kinh tế khủng hoảng, nhiều người thất nghiệp, công ty cũng giảm biên chế. Em, 1 thành phần may mắn trong công ty khi không bị "sa thải" vậy mà lại muốn nghỉ việc. Cái ý định này nó cứ nhen nhóm trong em lâu lắm rồi. Tại vì đi làm mà chả có việc gì để làm, cứ ngồi chơi, chat chít, đọc báo nên em cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt quá. Mặc dù mức lương hiện tại cũng tương đối cao so với mặt bằng chung, và em cũng chưa có ý định cụ thể là làm gì nên cứ chần chừ mãi. Hôm rồi em đề nghị chuyện nghỉ việc với sếp thì bị sếp thuyết phục, vậy là em đồng ý ở lại. Nhưng giờ lại muốn nghỉ, em nghĩ muốn làm gì thì phải nghỉ rồi mới lo cho công việc khác đc, huhu, em phải làm gì bây giờ? Có ai cùng cảnh ngộ như em không, cho em một lời khuyên với ạh!