Mấy hôm nay, thức dậy nghĩ đến đi làm là em thấy oải quá, không muốn đi làm, chỉ thích được ở nhà. Em không phải người lười biếng, và vẫn luôn cố gắng để công việc ở mức tốt nhất. Vậy mà thời gian gần đây em làm việc kiểu đối phó, có khi còn hơi cọc với khách hàng nữa.

Không phải tại Sếp, phải nói Sếp em rất được, khá tâm lý, luôn tin tưởng nhân viên. Nhưng mà kiểu làm việc suốt gần 10 năm nay, ko có ngày nghỉ cuối tuần, chỉ nghỉ Tết và những ngày em bệnh đi ko nổi thôi.

Mà đây là lần đầu tiên em cảm thấy lười triền miên như thế, không muốn lê thân đi làm.

Còn nói mà nghỉ luôn, chuyển việc thì em có thể, nhưng tình nghĩa với Sếp í, mọi việc em đều làm, giờ mà nghỉ luôn thì tội người ta.

Phải làm sao đây, huhu....