Vợ chồng là cái duyên. Phải chăng duyên hết thì duyên tan? Hơn một tháng nay, mình thấy lo lắng rất nhiều cho cuộc hôn nhân của mình. Cứ thấy vợ chồng ngày càng kém thắm thiết, ít trò chuyện với nhau hơn. Nhiều lúc mình muốn mở lời nói chuyện với chồng trước, nhưng nhìn thấy mặt ông chồng cứ khó đăm đăm, nên lại thôi, lại gọi con ra chơi hoặc đắm đuối vào riêng với công việc của mình. Chuyện chăn gối mới là điều đáng nói. Không biết có bố mẹ nào như nhà em không? Ai đời vợ chồng trên dưới 30 mà cả tháng không có một lần “giao ban” thì em cũng thấy lo lắng dần đều. Em tâm sự chuyện này với bạn em, nhà cô ấy dều như vắt chanh :3 Gớm, nghĩ đến mình, cứ như bị bỏ đói. Lo lắng lắm ạ. Không biết là do em không còn hấp dẫn, hay chồng em có gì đó bên ngoài mà chuyện vợ chồng kém vui như thế?


http://img.webtretho.com/images/sales/2014/loan.bui/tre%20hoa.png