Note 1 :


Chuyện nhặt được những ngày vật lộn ngoài đời.....


Bước ra giang hồ...


2001 : sau ngày tốt nghiệp cấp 3 tưng bừng, áo chữ kí chằng chịt của mấy thằng bạn đểu, chúc nhau đỗ đại học thì ít, mà chửi papa với mama nhau thì nhiều.. nhớ hồi đó có cái quảng cáo son Lisp ice " tớ làm theo cách của tớ có được không " đấy là bọn con gái tô son đỏ choét như mông con khỉ ở sở thú rồi hun 1 cái lên cổ áo để lại dấu son môi... hệc hệc... thế mà mấy con mình thích nó toàn cầm son nó vẽ ngoằng vẽ ngoệch chứ có phải môi nó đâu, làm hí hửng tưởng tượng cả đêm sướng ko tả nổi, hôm sau thì thất vọng toàn tập, môi chúng nó thì đẹp thế mà nó vẽ lên cổ áo mình thì nhìn chả khác gì 2 con đỉa trâu chén nhau cả...nản [-([-( , lại còn mấy con xấu mù lớp khác, nhân cơ hội ra trường bon chen bay đến cũng định hùa mình vào đám fan hâm mộ đè mình ra mà viết mà vẽ, mà hôn, thơm, cắn cấu, bấu véo... *** cái lúc trong trường chả ve vãn cứ lúc ra trường là lợi dụng phi vào đúng là không thể ngăn được lũ gái đã xấu còn hung hãn vì chúng quá đông.:((:((


Thi đại học toạch đùng 1 phát ... cụ ông nhìn cụ bà ... cụ bà nhìn con zai lắc đầu chán nản... rồi ngồi trên sập trợn mắt nhìn thằng quý tử... mày mất nết lắm dồi con ạh, bla bla blo blo nào là cá ko ăn muối cá ươn, con ko nghe lời cha mẹ chăm đường con ngu :-S:-S... cái thuở dở ông dở thằng nó ông kễnh lắm, giờ chả có thời gian nghĩ lại, nhưng nghĩ lại là bật cười... các cụ bắt thi tài chính thì lén lút bày đặt đi thi Ngoại Thương, Sân khấu điện ảnh, với cả Luật... hịc hịc toạch cả 3 trường... mà nhớ nhất là thi SKDA.. có bà gì hỏi.. ước mơ của con sau này khi con tốt nghiệp trường điện ảnh là gì... Hùng hồn như con Chồn tưởng mình là Hổ báo trả lời luôn và ngay, con muốn như Cổ Thiên Lạc hoặc giống Bao Công cơ ;;);;);;)... cái ông ngồi ghế ban bánh khảo sau khi nghe mình nói thế... ông í nôn oẹ khắp sàn diễn :-&:-& phán như thánh tướng... con đóng thử thằng nghiện bố xem nào:> hợ hợ:(:( con sáng sủa đẹp trai thế này mà bảo đóng thằng nghiện, mà con không biết đóng thằng nghiện thế nào đâu... ông í vẫn đốp chát tiếp, mày sáng sủa tối sủa hay sủa cả ngày cũng được, đây là bài thi đóng đi...


Ở thì đóng mà chả biết đóng thế nào, cứ nằm dãy đành đạch phun phì phì ... đc 3 phút ông đạo diễn bảo, CẮT... lổm cổm bò dậy tiến ra chỗ ban bánh khảo nghe nhận xét... con có khiếu diễn xuất đấy con, nếu con theo nghề này thì chắc chỉ bố mới dám mời con đóng phim của bố... con có sẵn sàng không... cả hội trường trợn tròn mắt, nền điện ảnh nước nhà lấp ló 1 ông sao sáng bự... mặt mũi vênh váo lắm... ông nói tiếp... bố đang cần đang thiếu 1 toán lính cho phim cổ trang, con đóng nhé.../:)/:).... thôi xong cái đời tôi rồi... sập mất giấc mơ đặt 1 chân đến Hô ly út rồi. Trên đường về chả buồn, mấy thằng bạn rủ nhau đi thi trượt cả, kéo nhau vào hàng điện tử, tiền bố mẹ cho đi thi ối sời có mà bắn halflife đến tối cũng chả hết :D:D Anh có thể không đến mỹ với những vai diễn lừng danh cống hiến cho ngành điện ảnh, nhưng anh sẽ đặt chân đến mỹ để bắt đầu nghề rửa bát " *** cha cái thằng anh đểu, mày có là anh ruột tao ko đấy "...


Gia đình bắt đầu cho đi ôn luyện tiếng anh để lên đường đi du học... model thời đó là cứ trượt đại học là lên đường đi du học... gặp bạn bè chưa đặt mông ở hàng nước chè quen thuộc là mồm đã oang oang, kiểu gì tao cũng chén mấy con tóc vàng nhoé, tay lái oto, tay nói chuyện điện thoại với bà già, chân chát với gái ở nhà :)):>:>.... ông hàng nước nghe mấy thằng con zời choém mà ông chỉ chép miệng đúng 1 câu duy nhất
BÙM
:((:((