Xin chào mọi người! Hôm nay thất tịch các cặp đôi thế nào rồi?! Hy vọng là mọi người đang đi ăn chè đậu đỏ với người mình thích nhaaaaa. Còn nếu không đi với ai thì đặt ship chè đậu đỏ về nhà vừa nhâm nhi vừa xem câu chuyện của mình chia sẻ giết thời gian nhé.
Nay mình xin được phép tâm sự một câu chuyện tình yêu xa của con em họ trong gia đình.
Chẳng qua là nhỏ em yêu xa, đứa Đà Lạt đứa SG, vì xa quá, lại nhớ nên anh người yêu nên nó quyết định nghỉ việc và chuyển về gần chỗ ny nó làm. Chắc các bạn cảm thấy hạnh phúc đúng không, quả thật em mình nó vui lắm vì được gần người nó yêu mà. Nhưng cũng có cái khó vì nhất nó nói với mình là cảm thấy là gia đình bao gồm cả tôi có vẻ không thích bạn đó cho lắm.Các bạn thường hẹn hò nhau đi chơi như thế nào khoảng bao lâu 1 lần. Nó thì tầm 1 tuần đi 1 lần, cuối tuần thì thì bạn đó sẽ về quê. Nó hỏi mình là đi chơi nv là có nhiều không? Vì đây là lần đầu em nó có bạn trai.
Nó đang buồn lắm, không biết phải thế nào, mình không thể khuyên em được vì nó lỡ thương bạn này quá rồi. Mình từng trải qua cảm giác như em. Mình ngoài cuộc thì nói gì chả dễ. Người đang yêu thì làm gì còn lý trí. Thương người ta rồi thì làm sao mà nỡ rời đi. Còn xa bố mẹ cũng buồn nữa, có thân mình, họ hàng thì cũng sao bằng bố mẹ
Mọi người thấy thế nào ạ? Em phải khuyên nó thế nào bây giờ đây?