Những đêm khó ngủ, mò vào wtt lang thang, bỗng dưng Heo ước có 1 mái nhà tranh để hàng ngày vô viết như 1 cuốn nhật ký, tâm sự chuyện mình- chuyện đời. Nay xin phép BQT, xin phép mọi người cho em xây túp lều này để tâm sự vụn, xin cảm ơn vô cùng


Câu chuyện số 1: Quen qua mạng


18 tuổi, học năm 1 đại học, mình có cô bạn thân Hương Trang- cái tên rất đẹp. Ngày 8/3, khi mỗi bạn nam trong lớp bốc thăm tên 1 bạn gái rồi mời lên tặng quà, cái tên Hương Trang làm cả lớp đợi chờ, mình cũng hồi hộp muốn biết mặt cô bạn ấy... Chợt cả lớp cười ồ lên, béo phì, ôi béo phì, thì ra cô bạn ấy béo phì.


Bạn ấy nói " Mình biết mọi người cười mình vì mình béo, nhưng mình sẽ chứng minh, dù ngoại hình mình không bằng các bạn song mình vẫn sẽ học tốt, tham gia các hoạt động nhiệt tình để không thua kém các bạn". Từ câu nói ấy, mình mến người bạn mập của mình, mến lắm và thân nhau lúc nào không hay, thân đến nỗi...trốn học cũng cùng trốn:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:


Có 1 ngày đẹp trời, 2 đứa rủ nhau đi chat, Trang quen được với 1 anh bạn và đem lòng quý mến lắm. Ngày nào đi vói nhau nó cũng kể về anh ta, nào là học cao học, đang làm cho 1 tổ chức nước ngoài bán thời gian, tự trang trải học phí...Trang ngây thơ lắm, trên mạng giờ toàn...thằng đểu < xin lỗi các anh tử tế ke ke ke>, đừng có mà tin, nhưng nói thế nào nó cũng dệt mộng về chàng, dệt mộng thôi nhưng chẳng bao giờ dám gặp mặt vì nó...mập, thương bạn mà chẳng biết làm sao, mình khuyến khích Trang gặp người trong mộng, nếu người ấy thực sự tốt, ắt sẽ không vì ngoại hình mà không kết bạn với Trang nữa, còn nếu đó là 1 kẻ không ra gì thì mình sẽ thay mặt bạn hiền...cho tên kia 1 bài và đá hắn khỏi cuộc sống của bạn mình.:D:D


Thuyết phục mãi đứa bạn cũng đồng ý, nó rủ mình đi cùng cho đỡ ngại, và 1 câu chuyện mới sắp bắt đầu...