Nơi tôi ở có công viên xanh mát, hồ nước trong veo lại khá biệt lập với bên ngoài, là nơi nuôi giấu "mèo" khá lý tưởng. Thế nên hằng ngày chúng tôi dù muốn hay không cũng được chứng kiến nhiều vở bi hài kịch về vợ- chồng- nhân tình.


Sau đây sẽ là câu chuyện thứ nhất:
Người thứ ba vốn gái quê, nhà nghèo, hình thức bình thường. Vốn người làng của vợ cả, được ông chú là họ hai mang xin với vợ cả cho vào làm công ty của chồng. Được mấy tháng chồng và người thứ ba cặp kè nhau, sáng ở công ty thì quan hệ chủ - nhân viên, tối thì quan hệ nhân tình. Vụng trộm kéo dài hơn 10 năm. Biết thân phận là kẻ đến sau, cô coi gia đình nhà chồng như chính gia đình của mình. Mõi khi chồng tạt qua, cô hỏi han tình hình vợ cả và những đứa con của vợ cả như hỏi thăm chính người thân của mình. Họ buồn cô cũng buồn,họ vui cô cũng vui. Phục thật! Hai bà vợ. một chính thức một thậm thụt lần lượt sinh cho chồng tổng 6 đứa con. Cứ năm nay vợ cả sinh thì năm sau vợ lẽ sinh. Thật phục cho khả năng làm chồng của anh! Rồi một hôm vợ cả phát hiện. Cay cú vì “rước ma rày mồ”, vợ cả làm toáng lên, dọa tự tử. Yêu cầu vợ lẽ phải đi biệt xứ trong Nam, hàng tháng gửi tiền cho nuôi con. Rồi thuê thám tử theo chồng 24/24. Anh chồng gặp chúng tôi vẫn cười tươi lắm, nói đã có kế hoạch hết rồi. Chẳng biết kế hoạch gì, chỉ biết vợ cả vẫn đang phát điên phát rồ, còn vợ lẽ và hai con vào Nam. Ba mẹ con đất khách quê người, tiền không thiếu vì chồng là đại gia nhưng cả năm con không được gặp mặt cha, lại nơm nớp sợ vợ cả cho người vào quấy phá.