Chuẩn bị bước sang thềm năm mới rồi, liền dọn dẹp lại lòng mình một chút. Trong năm qua có nhiều điều chẳng được như ý, nợ nần cũng còn nhiều, công việc chẳng tiến triển được bao nhiêu... nhưng ngẫm lại còn sức khỏe, còn con người thì còn có thể làm lại. Chỉ cần có điểm tựa vững chắc là gia đình là được, bao nhiêu giông tố và mệt mỏi cũng sẽ cố gắng mà vượt qua. Vì chung quy sóng gió chỉ làm con người thêm mạnh mẽ hơn mà thôi, thêm kinh nghiệm hơn chứ không thể gục ngã được. Hi vọng năm mới này có thể trả hết nợ nần, mua cho ba mẹ và con cái những thứ họ thích, nhìn thấy niềm vui của họ, như thế là được rồi.