Tôi cùng chồng hiện đang sống và làm việc ở Biên Hòa, có 1 bé trai 7 tuổi, đã có nhà riêng


Năm nay theo kế hoạch, con sẽ được nghỉ Tết vào ngày 25 tháng Chạp kéo dài khoảng gần nửa tháng, đến mùng 8 tháng Giêng mới đi học trở lại. Trong khi tôi cùng chồng 29 Tết mới được nghỉ. Tôi đã lên kế hoạch cho con đi du lịch nghĩ dưỡng vì năm nay nhà tôi chưa được đi đâu cả, tôi cùng chồng cũng đã hứa với con từ dịp khai giảng nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bé nhà tôi cũng không vướng lịch học thêm, con học online qua điện thoại, qua ứng dụng Alokiddy đó, con học từ vựng qua thẻ học flashcard, giao tiếp mỗi ngày với giáo viên bản xứ. Mỗi ngày con nghe bài hát rồi có thể chơi game trên app luôn, đi đâu học cũng tiện.


Sau khi có lịch nghỉ tết của con, tôi đã đặt vé máy bay đi du lịch vào đêm mùng 2 âm lịch và khứ hồi mùng 7 âm lịch, để con nghỉ ngơi 1 ngày sau đó trở lại học tập. Chồng tôi ban đầu cũng đã đồng ý phương án này nhưng sau đó mẹ chồng gọi điện nói ông bà nhớ cháu, muốn cháu về quê ăn Tết (Nhà nội ở Hà Tĩnh). Anh vốn nghe lời bà, bà nói gì là răm rắp nghe theo nên lại đồng ý. Tôi tỏ rõ thái độ là sẽ không về nhà nội, nếu anh không đi thì để 2 mẹ con tôi đi. Thế là anh nói đi du lịch cũng được, sau đừng vác mặt về quê nội nữa rồi mặt lạnh với tôi từ đó đến giờ luôn.


Trong khi năm vừa rồi, nghỉ lễ, cỗ bàn, nghỉ hè của con, tôi cũng cố gắng đưa con về quê chơi với ông bà. Năm nay, con được nghỉ dài, tôi cũng stress với công việc, lại càng không hợp tính với mẹ chồng nên chỉ muốn tận hưởng không khí gia đình 3 người, vé máy bay cũng đã đặt rồi. Giờ tôi phải làm sao?