Các mom cho e một lời khuyên ạ. Hiện tại e bế tắc lắm. E mới cưới hồi tháng 10 năm 2018. E đã từng qua một lần đò và có một bé trai 7 tuổi. Khó khăn lắm e mới đủ dũng cảm để bước vào cuộc hôn nhân này vậy mà lấy nhau về chưa bao lâu chồng e luôn nghi ngờ e sống ko thật. Lừa dối a ấy. Rồi nói hàng xóm còn nhìn thấy tối lại e ra ngoài mua ma túy. Rồi cỏ rác gì đó vô dùng. Mà từ nhỏ h e có biết những thứ đó đâu. E có e bé được 2 tháng nên tối hay đi tiểu đêm. Vậy mà ck e nói e bỏ thuốc cho a ấy ngủ rồi đi đêm. E có nói giải thích sao kug ko tin e. Còn nói e phải sống cho phải đạo. Phải tỉnh táo. Bây h chồng e muốn chia tay với những lý do đó. Mọi người cho e lời khyên được không ạ. E thật sự quá bế tắc rồi