Chào các mẹ


Tình hình là em mới sinh em bé. Em bé được 7 tháng rồi, nhưng thân hình em thì ngày càng phì ra. Quần áo váy vóc trước đây gần như không mặc được nữa. Mới sinh mẹ chồng em cũng nén bụng cho em, nhưng không ăn thua. Khi hết tháng phải kiêng kị thì em cũng có tập thể dục bằng cách là chạy bộ ở Công viên thống nhất nhưng hiệu quả cũng không cao mặc dù em rất kiên trì. Huhu, đã thế chồng em lại còn suốt ngày chê béo, bảo phải tập nọ tập kia đi chứ cứ đề sồ sề như thế. Tủi thân lắm, em cũng đi làm cuối năm công việc bận về cũng không có thời gian tập tành, mà ăn kiêng thì con không có sữa lại thiếu chất. Nhưng đặc biệt là chồng em dạo này hay đi về muộn, chịu khó ngắm vuốt xong lại còn chê vợ. Liệu có phải anh ấy chán em không? Các mẹ nào đã từng có tình trạng như em không cho em in ít kinh nghiệm để cải thiện ngoại hình của em trước rồi lấy lại vóc dáng sau.